Lắng lòng với "Mùa gió heo may"

Thứ ba, 25/08/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Từ ý tưởng ban đầu về một mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ cũng là dịp để những người con được cài những bông hồng đỏ lên ngực áo, chương trình "Mùa gió heo may" của Hội thiện nguyện Ong vàng đã ra đời. 3 năm qua kể từ đêm nhạc đầu tiên ra mắt bạn bè trong và ngoài tỉnh cũng là 3 năm biết bao vòng tay nhân ái đã xích lại gần nhau. Trong cơn gió heo may se lạnh những ngày đầu thu ai ai cũng đều bùi ngùi xúc động với những ca khúc về mẹ được cất lên bên dòng sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) thơ mộng. Không chỉ thể hiện niềm tri ân, thông qua đêm nhạc những người làm chương trình còn kêu gọi những tấm lòng hảo tâm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh khi mùa mưa bão cận kề. Mùa Vu Lan năm nay đối với những người làm chương trình đã trở nên ấm áp hơn khi được sự chung tay góp sức của nhà tài trợ Đinh Văn Thơ với thương hiệu áo dài ABC đến từ TPHCM và nhiều Mạnh Thường Quân khác. Một đêm nhạc để báo hiếu, một chiếc cầu nối đến với những mảnh đời bất hạnh và còn xa hơn nữa đã thắp lên niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng nơi con người được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội.

Tôi còn nhớ đêm nhạc "Mùa gió heo may" lần đầu tiên được tổ chức tại Khổng Miếu (TP Hội An) đó có lẽ là lần đầu tiên một chương trình thiện nguyện được tổ chức ngay trong ngày lễ Vu Lan với dàn diễn viên không chuyên và toàn bộ đạo cụ, nội dung chương trình “cây nhà lá vườn”. Thế nhưng cũng trong đêm nhạc ấy chúng tôi đã ở bên nhau và nhận ra một điều lớn lao hơn nhiều đó là sức mạnh của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Trong đêm nhạc ấy còn có rất nhiều những vị khách nước ngoài đang đi du lịch tại Hội An cũng ghé lại. Dù cách biệt ngôn ngữ nhưng tôi tin rằng họ cũng cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết của những “chú Ong vàng” chúng tôi. Trải qua 3 năm với nhiều sóng gió, nhiều lần mỏi gối chùn chân thế nhưng cứ đến mùa Vu Lan là tất thảy đều nghe thấy hiệu lệnh từ trái tim mình là gác lại công việc riêng để hòa mình vào chuẩn bị cho chương trình.

Lắng lòng với đêm nhạc "Mùa gió heo may".

Những ai đã sát cánh bên chương trình từ những ngày đầu tiên đều sẽ nhận ra rằng chương trình đã ngày một trưởng thành hơn, đông đảo tầng lớp tham gia. Từ sân khấu giản đơn, dàn “ca sĩ” không chuyên nay chương trình đã thu hút nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như ca sĩ Quốc Đại, Hà Vân, Quang Hào, Tấn Đạo, Vân Trang và dàn người mẫu tên tuổi của thương hiệu áo dài ABC. Những ca khúc về mẹ, về tình thương bao la vô bờ bến ấy sống động giữa không gian đầy ánh nến. Thông qua chương trình, anh Đinh Văn Thơ cùng ê kíp của mình đã gửi đến cho bà con nghèo số tiền gần 1 tỷ đồng. Số tiền này không chỉ giúp cho hàng chục gia đình, hàng trăm mảnh đời bất hạnh có được niềm vui mà còn khiến cho những người thực hiện chương trình rơi nước mắt vì xúc động khi hành trình thiện nguyện đã gặt hái được kết quả.

Chia sẻ tại chương trình "Mùa gió heo may" 3 diễn ra vào đêm 23-8 tại Quảng trường sông Hoài (TP Hội An), anh Huỳnh Đắc Thanh (Hội trưởng Hội Ong vàng) đã vô cùng xúc động khi nhớ lại những ngày đầu khi các nhà hảo tâm còn chưa biết đến nhiều thì anh và các thành viên phải đi xin từng gói mỳ tôm, từng bộ quần áo cũ. Anh xúc động vì hoạt động của hội ngày càng lớn mạnh và vòng tay nhân ái được nhân rộng. Anh bảo có những anh em chỉ làm nghề bốc vác vẫn theo sát hành trình thiện nguyện. Và điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của cháu Nguyễn Thị Thương đến từ Trung tâm trẻ mồ côi H. Phú Ninh với ca khúc “Dấu chấm hỏi”. Ngay từ khi gặp Thương và lắng nghe giọng hát ngọt ngào truyền cảm của em, anh em Ong vàng đã tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ tạo cơ hội cho cô bé xương thủy tinh này được đứng trên một sân khấu lớn với những ca sĩ nổi tiếng. Giấc mơ đã thành sự thật và niềm hạnh phúc của Thương và những người làm chương trình đã thay cho lời tri ân tất cả những tấm lòng thiện nguyện.

Một mùa Vu Lan nữa lại về, một mùa gió heo may với biết bao cảm xúc. Lắng lòng để biết bên mình còn hạnh phúc khi luôn có ba mẹ ở bên và để niềm hạnh phúc ấy được nhân lên, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh...

Hà Dung